"Tôi cảm thấy xấu hổ về công việc không mang lại thu nhập của chồng!"
Tôi biết rằng nhiều người sẽ không đồng tình, nhưng đây là những suy nghĩ thật lòng của tôi về chồng và hôn nhân hiện tại. Tôi cảm thấy chán chồng, không phải vì anh không tốt, mà vì anh không có công việc ổn định và thu nhập khá. Khi lấy anh, anh chỉ học trung cấp nghề và hiện giờ là công nhân kỹ thuật. Tôi đã khuyên anh học lên để có bằng kỹ sư, nhưng anh ngại tuổi tác và chi phí. Mỗi khi trò chuyện với đồng nghiệp, tôi cảm thấy tủi thân vì vị thế gia đình mình thua kém. Đặc biệt là khi có người hỏi về công việc của chồng, tôi luôn cảm thấy bối rối khi phải nhắc đến việc anh là công nhân. Dù tôi cố gắng nghĩ tích cực, nhưng thật sự tôi không thoải mái khi chồng mình làm công việc không mang lại thu nhập cao và dễ bị sai khiến.
Tôi chán chồng không phải vì anh không tốt, mà vì anh không phải là cán bộ viên chức. Khi cơ quan tổ chức tiệc cuối năm, mọi người muốn chồng tôi đi cùng để xem người đàn ông để vợ gánh vác mọi việc. Sau nhiều lần từ chối, tôi đưa chồng đi, nhưng hôm đó anh mặc bộ quần áo dính dầu máy. Nhìn anh lạc lõng giữa đám “trí thức”, tôi vừa giận vừa thương. Trong tiệc, mọi người nói chuyện rôm rả, nhưng chồng tôi chỉ ngồi cười và uống, cho đến khi có người đề nghị chuyển chủ đề vì anh không biết gì để góp vui.
Tôi cảm thấy lời nói đó có phần xúc phạm, có thể do tôi nhạy cảm. Từ đầu buổi tiệc, tôi đã không thoải mái, và vì chồng mà mọi người có thái độ, tôi lại cảm thấy giận anh. Tôi xấu hổ vì anh không kiếm được nhiều tiền. Đêm đó, tôi dỗi và bảo “anh đừng đi đâu hết”. Dù công việc của chồng chỉ là lao động chân tay, anh rất hiền lành và chăm sóc gia đình, nhưng tôi vẫn chán vì cảm thấy mất mặt. Cuối năm, khi mọi người bận rộn đi dự tiệc công ty chồng, tôi chỉ tham gia một buổi liên hoan tập thể với công nhân, ngồi giữa máy móc bẩn thỉu và không muốn ăn. Có thể tôi xấu tính, nhưng đó là tâm lý thường gặp ở phụ nữ.
Tôi cảm thấy chồng là một phần không thể thiếu của mình, nhưng đôi khi tự hỏi vì sao mình lại yêu và lấy anh khi biết anh không có bằng đại học. Tôi đã từng nghĩ đến ly hôn, nhưng anh là một người tốt, chung thủy, chỉ thiếu học thức và địa vị. Tôi không thể ly hôn, nhưng cũng không thể chịu đựng mãi cuộc hôn nhân này, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chán ghét. Gần đây, vì xe hỏng, tôi phải nhờ chồng đưa đón, nhưng luôn dặn anh dừng xa cơ quan để tôi tự đi bộ, vì tôi thấy xấu hổ khi ngồi sau anh trong bộ đồng phục công nhân. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng lo rằng một ngày mình sẽ chán chồng và muốn ly hôn.
Source: https://afamily.vn/toi-xau-ho-vi-chong-lam-cong-viec-khong-kiem-ra-tien-20141001102746408.chn